Bắt "con nợ" 200 triệu đồng úp mặt vào xô phân

(NLĐO)- Sau 2 ngày giam, "nói chuyện nợ nần" với Trương Phi Cường nhưng vẫn chưa đòi được 200 triệu đồng, nhóm côn đồ ở Hà Nội đã đưa “con nợ” ra bãi đất trống lúc nửa đêm về sáng, bắt úp mặt vào xô đựng phân, lội một vòng hồ nước rồi liên tục đấm đá.

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, bắt 2 người, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình - Hà Nội) và Hoàng Hồng Phúc (SN 1984, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - Hà Nội).

 

Theo điều tra ban đầu, Trương Phi Cường (biệt hiệu Cường “chém”, SN 1986, trú ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân - Hà Nội) có vay 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Cường (tức Cường “X6”, SN 1986, trú tại khu chung cư Láng Hạ, Đống Đa - Hà Nội). Do không có khả năng trả nợ, Cường “chém” đã bỏ trốn.

 

Ngày 29-3, thấy Cường “chém” đang ngồi ăn tại 15 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), Cường “X6” đã gọi điện cho Phúc, Khánh đến quán ăn để bắt giữ Cường “chém”. Sau khi bắt Cường “chém”, Phúc và Khánh đã đưa về khu chung cư 88 phố Láng Hạ. Tại đây có khoảng 6 người nữa là bạn bè của Cường “X6”.

 

Sau 2 ngày “nói chuyện nợ nần” không xong, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 31-3, cả bọn đưa Cường “chém” về đất bãi nhà Hùng “béo” (là bạn của Cường “X6”) ở phường Phúc La, quận Hà Đông - Hà Nội.

 

Tại đây, nhóm người này bắt Cường “chém” quỳ xuống, úp mặt vào xô đựng phân rồi đấm đá, bắt Cường “chém” lội một vòng hồ nước gần đó.

 

Đến 7 giờ cùng ngày, nhóm côn đồ này lại đưa Cường “chém” trở về chung cư ở 88 phố Láng Hạ giữ đến 22 giờ 30 cùng ngày 31-3 thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

 

PC45đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.