Bị giật iPhone 5, đuổi bắt nhầm đối tượng

(NLĐO)- Mải mê đọc tin nhắn, bất ngờ bị giật mất chiếc điện thoại iPhone 5, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1982 ở Hà Nội) phóng xe đuổi theo 2 nam thanh niên song đến lúc bắt giữ được thì hóa ra là… nhầm.

Ngày 3-3, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, vừa xác minh, làm rõ một vụ nạn nhân đuổi bắt nhầm kẻ cướp giật điện thoại iPhone 5.

 

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 43 ngày 25-2, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận tin báo có một vụ va chạm dẫn đến mất trật tự an ninh. 

 

Tất cả đối tượng đã được mời về trụ sở công an phường làm việc. Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1982, ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) trình báo: vào khoảng 20 giờ 30, chị dừng xe trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải để đọc tin nhắn điện thoại, bất ngờ có đối tượng đi xe máy chạy qua cướp giật chiếc điện thoại Iphone 5 trị giá 12 triệu đồng.

 

Khi chị định thần, ngẩng lên thì thấy hai thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 29C1-23595 đang phóng đi. Chị Hà lập tức đuổi theo. Đến ngã tư Hoàng Cầu - Đê La Thành, thì có người chặn chiếc xe kia lại được.

 

2 thanh niên đi xe máy là anh em sinh đôi, tên là Nguyễn Ngọc Q. và Nguyễn Ngọc Q. (SN 1993, ở quận Hai Bà  Trưng, TP Hà Nội, đều là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải).

 

Hai anh em khai đang trên đường đi học thêm trở về, vừa đến ngã tư khách sạn Daewoo thấy có 1 phụ nữ đuổi theo hô cướp. Do sợ bị đánh và sợ bị dàn dựng tình huống để cướp xe máy nên phóng xe bỏ chạy thật nhanh về nhà.

 

Đến ngã tư Hoàng Cầu - Đê La Thành, hai anh em bị chị Hà đuổi kịp và yêu cầu trả điện thoại. Thấy mọi người xúm lại đông, hai anh em đã gọi điện cho cảnh sát 113 đến giải quyết.

 

Qua xác minh, Công an phường Ô Chợ Dừa xác định không có cơ sở khẳng định hai anh em sinh đôi này cướp điện thoại nên đã để cho về.