Bị “hiệp sĩ” truy đuổi, cướp nhảy cầu Chữ Y

(NLĐO)– Sau khi giật đồ của một nữ thí sinh trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10 - TPHCM), hai tên cướp bị “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến truy đuổi nên phải liều mình nhảy xuống sông từ cầu Chữ Y để thoát thân.

Lúc 12 giờ 30 ngày 5-7, khi phát hiện hai thanh niên đi chung một xe máy có dáng “quen quen” từ một lần truy đuổi trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11-TPHCM) trước đó, “hiệp sĩ” Minh Tiến âm thầm theo dõi.
img
Tiền và giấy tờ trong ví của thí sinh M.
 
Khi đến trước nhà số 429 Sư Vạn Hạnh - quận 10, bọn chúng phát hiện Lê Quốc A. M. (SN 1992), thí sinh từ tỉnh khác lên TPHCM để dự thi đại học đợt 2 sắp tới, đang đi bộ trên vỉa hè liền áp sát và tên ngồi sau giật bóp của cô.
 
Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Minh Tiến tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp phóng xe bạt mạng, bất chấp gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.
  
Khi đến cầu Chữ Y (nối quận 5 với quận 8), “hiệp sĩ” Minh Tiến ép được xe và đạp ngã hai tên cướp. Biết không thể thoát nếu chạy bộ, hai tên cướp bỏ lại xe máy cùng chiếc ví của M. rồi chạy ra giữa cầu và nhảy ùm xuống sông. Theo “hiệp sĩ” Minh Tiến, hai tên cướp khoảng 25 tuổi.
img
Chiếc xe máy của hai tên cướp
 
Hiện xe máy của hai tên cướp và chiếc ví của thí sinh M. đã được “hiệp sĩ” Minh Tiến giao cho Công an phường 12, quận 10. Theo M., trong chiếc ví bị giật của cô chỉ có một ít tiền và giấy tờ cá nhân.