Bưng nhầm cà phê, người chết kẻ vào tù

Chỉ vì tiếp viên bưng nhầm ly cà phê mình gọi mà Sơn cự cãi với chủ quán rồi kêu thêm bạn "ra uống cà phê". Kết cục của việc ẩu đả giữa người của quán và khách là người chết, kẻ vào tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Công Binh (SN 1983) 20 năm tù giam về tội giết người; Đặng Minh Sơn (SN 1978) 1 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
 
Ngày 11-7-2010, Sơn đến một quán cà phê ở KP7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) kêu một ly cà phê đá. Do tiếp viên mang ra cà phê đen nên Sơn lớn tiếng cãi với chủ quán. Trong lúc cãi nhau, Sơn gọi điện thoại rủ các đối tượng: Bình, Hợp, Tuần “đến uống cà phê”. Thấy vậy, chủ quán cũng gọi Binh và một số người đến giúp đỡ.
 
Khi hai nhóm thanh niên gặp nhau, Sơn cầm dao bấm gí vào cổ Binh hăm dọa. Nhóm bạn của Sơn cũng cầm ghế đánh vào vai Binh gây thương tích nhẹ. Bị tấn công, Binh chạy vào trong quán lấy dao nhọn đâm Bình và Tuần. Hậu quả, Tuần tử vong, Bình bị thương tích 21%.
 
Trong lúc mọi người đưa Bình và Tuần đi cấp cứu, Binh tiếp tục về nhà lấy dao để đi tìm Sơn thanh toán, nhưng đã bị công an bắt.