Cãi nhau ở tiệc cưới, ra quán nước bị đâm chết

(NLĐO)- Rượu vào lời ra dẫn tới cãi vã khi ăn cưới ở một xã ngoại thành Hà Nội, Đỗ Ngọc Ánh, 31 tuổi, đã vác dao nhọn đâm chết người vừa mâu thuẫn với mình trong tiệc cưới khi người này vào quán nước gần đó.

Ngày 25-11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện này đã bắt Đỗ Ngọc Ánh (SN 1981, ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, lấy vợ và tạm trú ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi Giết người.

 

Trước đó, vào 18 giờ ngày 24-11, Đỗ Ngọc Ánh và anh Nguyễn Tuấn Hải (SN 1975, ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm) cùng đến dự đám cưới ở thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang.

 

Rượu vào lời ra tại tiệc cưới, Ánh và anh Hải đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.

 

Đến 19 giờ 20 cùng ngày, sau khi đi ăn cưới về, anh Hải đến quán nước nhà ông Nguyễn Văn Cổn (ở cùng xã Dương Quang) gần đó mua hút thuốc thì bất ngờ bị Ánh dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào bụng, cách ức 13 cm.

 

Người dân đưa anh Hải đi Trung tâm Y tế Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) cấp cứu song do mất máu cấp nên anh Hải đã tử vong.

 

Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn nhưng bị Công an huyện Gia Lâm bắt ngay trong tối cùng ngày.