Chém chết vợ rồi cố thủ trong nhà

(NLĐO) - Nửa đêm, người chồng đã dùng rựa chém nhiều nhát vào vợ đến chết rồi cố thủ trong nhà, buộc lực lượng công an phải phá cửa xông vào khống chế.


Sáng ngày 17-10, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã bàn giao Trần Thanh Nhiên (SN 1979, trú thôn 3, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo) cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhiên khai nhận, tối ngày 16-10, Nhiên thấy đau đầu và uống 2 viên thuốc dưỡng não rồi đi nằm nhưng không ngủ được.
 
Đến khoảng 1 giờ ngày 17-10, Nhiên đi xuống bếp lấy cây rựa lên chém nhiều nhát vào người vợ là chị Phạm Thị Tưởng (SN 1982) khiến chị chết tại chỗ.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện vụ việc liền trình báo công an.

Khi lực lượng công an có mặt, Nhiên đóng cửa, cố thủ trong nhà, tay cầm rựa đe dọa không cho ai vào. Sau hơn 30 phút thuyết phục nhưng không được, Công an huyện Ea H’leo buộc phải phá cửa xông vào khống chế Nhiên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.