Chủ tiệm tạp hóa bị sát hại dã man

(NLĐO) - Sáng 12-2, hàng trăm người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bàng hoàng khi nghe thông tin chị Võ Thị Thương, chủ cửa hàng tạp tạp hóa bị sát hại dã man.

 

Người dân bàng hoàng trước cái chết của chị Thương
Người dân bàng hoàng trước cái chết của chị Thương

 

Ông Võ Minh Đàn, cha chị Thương, cho biết chiều hôm qua (11-2), ông được người dân báo chị Thương bỗng dưng đóng cửa tiệm tạp hóa suốt 1 ngày đêm, điện thoại liên lạc không được. Khi ông Đàn chạy ra tiệm tạp hóa của chị Thương phá cửa vào thì sửng sốt khi thấy xác con gái nằm bất động bên vũng máu, trên người ngổn ngang hàng hóa.

 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Công an khám nghiệm hiện trường 

 

Thượng tá Võ Văn Náo, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết khám nghiệm thi thể chị Thương cho thấy có nhiều vết đâm ngang dọc trên mặt, cổ. Nhiều khả năng lúc xảy ra án mạng, hung thủ và nạn nhân có sự giằng co với nhau. Sau khi gây án, hung thủ khóa cửa bên ngoài rồi tẩu thoát.

Nhận định ban đầu cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản.

Được biết, chị Thương sống độc thân, bán tiệm tạp hóa đã hơn 20 năm.