Con trai bị đâm chết, mẹ ruột bị tù vì bênh rể

(NLĐO) - Dù con trai bị đâm chết nhưng người mẹ vẫn bao che, tạo hiện trường giả để chạy tội cho con rể vì cho rằng rể thảo, vì bênh mình nên mới gây án mạng.

Ngày 23-6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 15 năm tù về tội giết người. Mẹ vợ của Thành là bà Nguyễn Thị A (70 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị kết án 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Nạn nhân bị đâm chết trong vụ án này là Trương Văn Hào (SN 1994), em vợ của Thành và cũng là con ruột của bà A.

Võ văn Thành và mẹ vợ tại phiên tòa ngày 23-6

Võ Văn Thành và mẹ vợ tại phiên tòa ngày 23-6

Theo cáo trạng, chiều 30-1-2014, trong lúc đang nhậu tại nhà mẹ vợ, thấy Hào có lời nói bất kính với mẹ nên Thành lên tiếng nhắc nhở, từ đó hai anh em mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thành lấy dao đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến Hào tử vong tại chỗ.

Nghĩ rằng vì bênh vực mình nên con rể gây ra án mạng, bà A bảo mọi người trong gia đình tạo hiện trường giả, đồng thời khai với cơ quan chức năng rằng Hào trong lúc say xỉn đã vấp ngã vào dao dẫn đến tử vong.

Khi hội đồng khám nghiệm tử thi đến thực thi chức trách bà A đã la hét, chửi bới, thách đố nhằm cản trở công việc.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ tạo hiện trường giả.