Cứ tan trường học sinh lại hỗn chiến

(NLĐO)- Vào lúc 16 giờ 50, 22-9, tại Quốc lộ 1A, thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra một trận “mưa” đá, gậy gộc, ná… giữa những học sinh trường THPT Bắc Bình, Chợ Lầu, khiến cả trăm học sinh trường này không dám đi về vì sợ bị “trúng đạn”. Các xe đi ngang cũng sợ bị vạ lây nên cũng chỉ biết dừng lại xem.

Cảnh náo loạn này kéo dài khoảng 15 phút, trông rất kinh khủng.
 
Cuộc hỗn chiến là do một số nam sinh trường THPT Bắc Bình giải quyết mâu thuẫn với nhau, sau đó rủ thêm những thanh thiếu niên (đã nghỉ học) tại địa phương giúp sức.
 
Hàng trăm  HS khác cũng bấn loạn vì sợ do cùng địa phương với nhóm kia, sẽ bị trả thù lây trên đường đến trường. 
 
Ông Nguyễn Tấn Như, một cựu chiến binh sống ở thôn này,  bức xúc cho biết vụ này đã kéo dài trong một thời gian dài và đã trình báo lên công an xã Phan Rí Thành nhưng đến nay công an xã vẫn chưa có động thái gì đễ ổn định trật tự.
  
Ông Như còn cho biết thêm, những đối tượng này tham chiến chủ yếu ở thôn Bình Liêm chặn đường đánh những em học sinh ở thôn khác cùng xã vào mỗi chiều.
  
Sáng nay, 23-9, Hiệu trưởng trường THPT Bắc Bình cho biết trình báo sự việc lên công an huyện Bắc Bình và làm việc với một em HS liên can nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả.
 
Hiện Công an huyện Bắc Bình cùng các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ.