Đâm chết người yêu của bạn gái cũ

(NLĐO) – Mặc dù đã chia tay nhưng Lê Nguyên Khôi vẫn nhiều lần rủ bạn gái cũ đi chơi dẫn đến xô xát, đâm chết người yêu của cô này.

 
Ngày 28-8, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Tân Bình đã tuyên phạt Lê Nguyên Khôi (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) tù chung thân về tội “Giết người”.
 
img
Vì không dứt được tình cũ, Khôi trở thành kẻ giết người

Lê Nguyên Khôi và chị T.T.D Trang từng có quan hệ tình cảm với nhau trong khoảng thời gian 3-4 năm.

Đến đầu tháng 7-2010, cả hai chia tay nhau. Sau đó, Trang quen với anh Nguyễn Văn Tưởng, người làm chung quán lẩu Dê Vàng trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình.

Mặc dù chia tay nhưng Khôi vẫn nhiều lần đến gặp Trang để rủ đi uống nước và bị anh Tưởng ngăn cản dẫn đến cự cãi.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12-3-2011, sau khi uống rượu, Khôi cầm theo một con dao Thái Lan tiếp tục đến quán Dê Vàng mời Trang đi uống nước nói chuyện.

Khi đến nơi, Khôi gặp anh Tưởng cùng chị Trang đang ngồi chơi trước cửa quán, hai bên liền xảy ra xô xát.

Bực tức vì Khôi nhiều lần quấy nhiễu, anh Tưởng dùng ghế nhựa ném vào mặt và cầm cây sắt đánh vào hông Khôi một cái.
Lập tức, Khôi lấy dao ra đâm vào ngực anh Tưởng một nhát làm nạn nhân gục xuống nền nhà.

Anh Tưởng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện. Đến ngày 14-3, Khôi đến CQĐT đầu thú.