Đi cướp gặp Cảnh sát 113

(NLĐ) – Rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, nổ súng nhiều phát, lực lượng Cảnh sát 113 mới bắt được 2 tên cướp khá liều mạng.

Lúc 9 giờ ngày 9-4, anh Nguyễn Trọng Nhân (SN 1989, ngụ quận 11 - TPHCM) điều khiển xe máy chở chị Lâm Thị Hồng Vân (SN 1991, ngụ quận 6 - TPHCM) trên đường số 26, phường 11, quận 6.
 
Trong lúc đang đi, chị Vân bị 2 thanh niên đi trên một xe máy áp sát giật giỏ xách bên trong có tiền, nhiều giấy tờ quan trọng.

Nghe nạn nhân tri hô, tổ tuần tra gồm 6 cán bộ, chiến sĩ Đội 2 Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113, Công an TPHCM lập tức truy đuổi. Do 2 tên cướp chạy quá nhanh, lực lượng tuần tra phải truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

Khi xe của lực lượng 113 do thượng úy Lê Thanh Trọng điều khiển vọt lên ép sát xe đối tượng, 2 tên cướp liền quay sang chống trả quyết liệt, dùng chân đạp xe cảnh sát, dùng nón bảo hiểm chống trả, buộc lòng lực lượng 113 phải nổ 5 phát súng cảnh cáo nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố chống cự và bỏ chạy. Khi chạy vào một con hẻm trong cư xá Phú Lâm A (phường 12, quận 6), 2 tên bị bắt.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai là Trần Thanh Trúc (SN 1987) và Võ Hoàng Gia (SN 1987) cùng ngụ phường 12, quận 6.