Được công an giúp trên đường, trộm bị lộ tẩy

(NLĐO)- Trên đường về, bị té xe, Lê Văn Thuận (Long An) được công an giúp, đưa về đồn làm việc. Tại đây Thuận lộ tẩy là một tên trộm nhưng đang gặp hạn nặng.

Chiều 19-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, kết thúc hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Thuận (SN 1993, ngụ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng) về tội trộm cắp tài sản.

Lê Văn Thuận tại cơ quan công an

Lê Văn Thuận tại cơ quan công an

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 24-5, Thuận đến xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng phát hiện chiếc xe đạp Martin đang đậu trên đường liền lấy trộm. Khi về tới đoạn ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, nhìn thấy nhà ông Hồ Văn Liễu (SN 1967) ngủ không khóa cửa, y bỏ xe đạp, đột nhập vào trộm xe máy BKS 62D1- 01.019, chạy về TP Tân An tiêu thụ.

Sợ bị lộ, tên đạo chích chạy ra ngã ba Vũng Tàu, Đồng Nai bán nhưng không ai mua.

Hai tuần sau, Thuận gắn biển số xe giả chạy về quê, mới đến thị xã Kiến Tường y lao vào lề đường tự té bị thương.

Lúc công an đem người và xe về làm việc Thuận lộ tẩy là một tên trộm chuyên nghiệp, đã hàng chục lần trộm cắp ở một số vùng biên giới huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng.