Ép xe, chém chết người ngay giữa đường

(NLĐO) - Trên đường đi uống cà phê về, ông Nguyễn Văn Hùng bị băng côn đồ dùng mã tấu truy sát, đâm đến chết trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Khoảng 5 giờ 30 sáng 1-8, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1966, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa - Long An) chạy xe máy về nhà sau khi uống cà phê ở ngã ba thị trấn Đức Hòa (cách nhà 500 m).
 
Khi chạy đến khu vực Bình Hữu, thị trấn Đức Hòa (đối diện công viên Võ Văn Tần) thì có nhóm thanh niên đi trên 2 máy đuổi theo phía sau.

Hai tên rút mã tấu giấu sẵn trong người vung lên chém từ phía sau trúng vào vai, tay, đầu ông Hùng. Bị truy sát, ông Hùng cố gắng tấp vào nhà dân ven lộ nhưng không thoát. Một đối tượng chém đứt lìa vai làm ông Hùng ngã xuống, gục chết cạnh con lộ.
 
Anh Nguyễn Thanh Tân ngồi uống cà phê gần đó cho biết 5 thanh niên ép xe nạn nhân từ xa rồi dùng hung khí chém ông Hùng. Do thấy chúng quá hung hãn nên một số người dân không dám chạy ra can ngăn.

Ông Hùng quê ở TPHCM, đã lập gia đình. Trước đó, ông Hùng mở trang trại chăn nuôi gây ảnh hưởng môi trường, lại xung đột với một số thanh niên cùng khu vực.