Gã trai liều lĩnh khống chế nữ nhân viên tiệm tóc sau khi được đấm bóp

(NLĐO)- Do nợ tiền nên Nguyễn Phú Nhé vào tiệm hớt tóc gây án.

Ngày 6-12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phú Nhé (SN 1990, quê An Giang) về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, tối 2-12, Nhé đến một tiệm hớt tóc trên Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Thấy chị D. (SN 1991, quê Long An) ngồi 1 mình bên trong tiệm, Nhé đi vào hỏi cắt tóc.

Chị D. nói trời đã khuya nên từ chối. Nhé đề nghị chị D. đấm bóp và chị D. đồng ý, dẫn Nhé vào bên trong phòng.

Gã trai liều lĩnh khống chế nữ nhân viên tiệm tóc sau khi được đấm bóp  - Ảnh 1.

Nguyễn Phú Nhé

Được đấm bóp xong, Nhé lấy dao khống chế chị D., yêu cầu đưa tài sản, nếu chống cự sẽ giết. Nhé còn dùng băng keo quấn quanh miệng chị D.

Lo sợ, chị D. lấy xấp tiền mặt đưa ra. Trước khi rời khỏi tiệm hớt tóc, kẻ cướp còn lấy một điện thoại của nạn nhân rồi về phòng trọ ngủ.

Chị D. thoát ra được đã đến công an trình báo. Truy xét nhanh, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Nhé. Tại cơ quan công an, Nhé thừa nhận do nợ tiền "anh em xã hội" nên nảy sinh ý định đi cướp. Tài sản cướp của chị D. khoảng 5 triệu đồng.