Giao trứng cho ác

(NLĐO)- Lợi dụng lòng tin, một người giúp việc đã cuỗm 140 triệu đồng của chủ để mua...28 chỉ vàng, số còn lại trả nợ và tiêu xài.

Ngày 18-9, Công an quận 10 – TPHCM bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hiệp (SN 1966, quê ở tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
img
Bà Hiệp tại Công an quận 10
 
Theo trình báo của ông Nguyễn Đoàn Phúc (SN 1967, ngụ phường 11, quận 3), vào sáng 7-9, ông Phúc nhờ anh Thạch Chí Phát (SN 1979, ngụ phường 4, quận 5) tới Công ty TNHH Cát Phú lấy giúp 140 triệu đồng cho mình.
 
Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Phát lấy được tiền đem về nhưng ông Phúc không ở nhà nên anh Phát đưa tiền nhờ bà Hiệp (là người giúp việc nhà ông Phúc) chuyển tiền cho vợ ông Phúc khi ấy đang ở nhà. Cầm gói tiền trên tay, Hiệp động lòng tham cầm tiền đi khỏi nhà ông Phúc.
 
img
Số tiền còn lại sau khi đối tượng mua vàng và tiêu xài
 
Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an quận 10 liên hệ Công an xã Bình Thạnh (H. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mời bà Hiệp đến làm việc về số tiền, nhưng đối tượng một mực chối và đưa ra lí do khá ngây thơ: để quên tiền tại gốc cây mai nhà ông Phúc, khi nhớ ra, quay lại không thấy gói tiền đâu!
 
Qua các chứng cứ, đến sáng 18-9, bà Hiệp thừa nhận sau khi lấy số tiền 140 triệu đồng của ông Phúc, đã đi mua 28 chỉ vàng, số còn lại trả nợ và tiêu xài.