Hai gã đàn ông vào shop trộm thời trang nữ

(NLĐO) – Gặp lại tên trộm mà mình bắt được cách đây 3 năm, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến theo dõi và phát hiện y cùng đồng bọn tiếp tục “hành nghề” chôm chỉa tại cửa hàng quần áo thời trang nữ.

img
Nguyễn Mạnh Khoa
 
Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 11-6, “hiệp sĩ” Minh Tiến đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp, gồm Nguyễn Mạnh Khoa và Nguyễn Chí Hiếu (cùng ngụ quận Tân Bình - TPHCM), giao nộp công an.
 
Trước đó, anh Minh Tiến tình cờ gặp lại “cố nhân” Khoa đang ngồi trên xe gắn máy trước shop quần áo trên đường Phạm Văn Hai nên theo dõi. Một lúc sau, Hiếu ôm mớ thời trang vừa trộm từ bên trong chạy ra và lên xe để Khoa chở đi.
img
Nguyễn Chí Hiếu
 
Ngay lúc đó, “hiệp sĩ” Minh Tiến cùng một người bạn đuổi theo khoảng 500 m thì bắt kịp, khống chế cả hai đưa vào trụ sở Công an phường 2 (quận Tân Bình) để lập biên bản. Số tài sản bị lấy cắp trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Mạnh Khoa từng vào trung tâm cai nghiệp ma túy, còn Nguyễn Chí Hiếu có tiền án tội cướp giật tài sản.