Hiệp sĩ Minh Tiến bắt tên cướp có tiền án

(NLĐO)- Từng vào tù vì tham gia vụ thanh toán đẫm máu tại quận 5 - TPHCM khi còn khoác áo học trò, Lư Thành Tân (tức Sánh, SN 1990, ngụ đường Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10 - TPHCM) lại ra đường cướp giật sau khi mãn hạn tù.

Rạng sáng 22-9, Công an phường 15, quận 10 đã tiếp nhận Lư Thành Tân do “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến bàn giao. Trước đó, khuya ngày 21-9 Tân được một đồng bọn chở đi tìm “hàng” để cướp.
img
Lư Thành Tân, cựu học sinh Trường PTTH Trần Khai Nguyên (quận 5- TPHCM)
 
Khi đến ngã ba đường Hồ Bá Kiện-Trường Sơn, thấy chị Hồ Ngọc Trung Dung (ngụ phường 15, quận 11-TPHCM) đi xe gắn máy có mang sợi dây chuyền bạch kim, Tân giật sợi dây chuyền rồi rú ga bỏ chạy. Do đã theo dõi từ trước và được sự hỗ trợ của anh Phan Lê Khánh, chiến sĩ công an quận 3, “hiệp sĩ” Minh Tiến đã tóm được tên cướp cùng tang vật.
 
Trước đó, tháng 3-2008, do mâu thuẫn khi chat trên mạng internet và va chạm ngoài đường, Lư Thành Tân và nhóm bạn học cùng Trường PTTH Trần Khai Nguyên (quận 5) gồm 8 người, do Kuo Chí Siêu cầm đầu, tổ chức nhiều vụ chém giết kinh hoàng trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, Triệu Quang Phục, khiến một người chấn thương sọ não và một người khác bị đứt rời 3 ngón tay. Bị bắt và xét xử ở độ tuổi vị thành niên, Tân chỉ chịu mức án 2 năm tù.