"Hiệp sĩ" tóm gọn kẻ trộm

(NLĐO) – Quen nhau trong trại giam, sau khi mãn hạn tù, 2 đối tượng lại rủ nhau… đi trộm xe. Một trong hai tên bị "hiệp sĩ" tóm gọn.

Ngày 5-5, Công an phường Phú Lợi đã bàn giao đối tượng Lục Đức Vượng (SN 1990, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng hồ sơ vụ việc lên Công an TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
img
Đối tượng Vượng cùng chiếc xe đạp điện trộm khuya 4-5 nhưng bị các “hiệp sĩ” tóm gọn ngay sau đó.
     
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 4-5, trong lúc đi tuần trên đường Lê Hồng Phong (P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Hồ Duy Tân, Thạch Đạt phát hiện 2 đối tượng đi chung xe máy hiệu Sirius biển số 61U3 – 3655 có dấu hiệu khả nghi nên bí mật bám theo.
 
Đến 22 giờ cùng ngày, 2 đối tượng nhìn thấy trước cửa tiệm Internet trên đường 30-4 có nhiều xe đạp điện, dừng xe để một tên lẻn vào trộm chiếc xe của em Đoàn Minh Nhựt (SN 1999,  ngụ TP Thủ Dầu) rồi bỏ chạy. Lập tức các “hiệp sĩ” đuổi theo bắt Vượng cùng chiếc xe đạp là tang vật giao công an phường Phú Hòa, riêng đối tượng điều khiển xe máy chạy thoát.
                        
Tại công an, Vượng khai chỉ biết tên đối tượng chạy thoát là Bảo “khùng”. Cả hai quen nhau khi bị giam tại trại giam An Phước của Bộ Công an. Trong quá trình ở tù, 2 đối tượng đã hẹn nhau khi ra tù cùng nhau đi trộm lấy tiền chơi ma túy và trau dồi kinh nghiệm. Ngay sau khi lập biên bản, chiếc xe đạp điện trị giá 7,8 triệu đồng cũng được trao trả cho nạn nhân. Hiện công an đang truy bắt đối tượng Bảo “khùng”.