Học viên cai nghiện lãnh án chung thân

(NLĐO)- Nghiện ma túy nặng, được đưa vào trung tâm cai nghiện chưa được 1 tháng, Chiến đã dùng kéo đâm chết bạn cùng phòng chỉ vì lý do nhỏ nhặt.

Trong phiên sơ thẩm sáng 26-7, TAND TPHCM đã tuyên Phạm Quốc Chiến (SN 1987, ngụ Hóc Môn) tù chung thân về tội “Giết người”.
 
img

Chiến lãnh án chung thân khi tuổi đời còn rất trẻ

Trương Đăng Dũng và Phạm Quốc Chiến đều là học viên của Trung tâm Cai nghiện Nhị Xuân (trụ sở Hóc Môn -TPHCM).
 
Sáng 16-9-2010, Chiến và Dũng có xích mích trong lúc lấy nước nên Dũng tát 5 cái vào mặt Chiến. Chiến không nói gì nhưng bỏ sang khu nhà của học viên nữ gần đó lấy kéo giấu vào người.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, lợi dụng lúc Dũng ngồi ăn cơm, Chiến đã nhào đến lấy kéo đâm vào người Dũng. Mặc dù được can ngăn nhưng Chiến vẫn không buông kéo, khiến một học viên khác bị thương nhẹ.
 
Dũng được bảo vệ trung tâm cai nghiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do choáng mất máu vì thủng gan.
 
Chiến sử dụng ma túy từ năm 18 tuổi. Bị cáo có hai con sinh năm 2009 và 2010. Tháng 8-2010, Chiến bị đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân, vào trung tâm chưa được 1 tháng thì gây án.