Trần tình của người đàn ông sau vụ án mạng đau lòng

(NLĐO) - Sau khi cãi nhau với em gái, người anh trai bị em rể cầm xẻng thách thức và án mạng đau lòng đã xảy ra.

Ngày 10-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà (SN 1975, ngụ Ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) 8 năm tù về tội "Giết người".

Trần tình của người đàn ông sau vụ án mạng đau lòng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hà lãnh 8 năm tù về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, chiều 19-1, Hà cãi nhau với em gái. Bảo vệ vợ, em rể Hà cầm xẻng thách thức anh vợ. Tức giận, Hà dùng dao đâm em rể khiến anh này tử vong. Gây án xong, Hà mang theo hung khí đi đầu thú.

Bị cáo khai với HĐXX rằng bị cáo sống cùng nhà với cha ruột và vợ chồng em gái. Ngày xảy ra sự việc đáng tiếc này là ngày gia đình tổ chức đám giỗ. Anh em Hà cùng cha ngồi nói chuyện. Lúc này, Hà và em gái tranh cãi về việc tổ chức đám giỗ và sử dụng điện, nước trong gia đình. Nghe chuyện, người em rể có ý định đánh Hà nhưng người lớn can ngăn kịp thời. Ngay hai phút sau, em rể Hà lại cầm xẻng xông đến, tiếp tục dọa đánh. Vì vậy, Hà lấy một con dao ra với ý định hù dọa lại em rể. Nào ngờ, hai bên xô xát thực sự, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tại tòa, đại diện gia đình nạn nhân không những không yêu cầu bồi thường mà còn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.