Mới ra tù đã bị giang hồ chém chết

(NLĐO) - Ngày 20-9, Công an TP Vũng Tàu đã bàn giao 4 nghi can trong vụ giết người và hủy hoại tài sản cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, chiều 19-9, một nhóm thanh niên gần 20 người cầm mã tấu kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam - TP Vũng Tàu) lao vào chém tới tấp anh Hồ Tuấn Phi (25 tuổi, con rể bà Xuân). Những nhát dao chí mạng trên người đã khiến anh Phi tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bà Xuân còn cho biết ngày 17-9, cũng một nhóm thanh niên tương tự đến nhà bà Xuân để tìm Phi nhưng không có ở nhà. Cả bọn liền lao vào đập phá chiếc xe máy của Phi để trước hiên rồi dùng chai xăng ném vỡ cửa kiếng. Bản thân bà Xuân đã bị nhiều thương tích trên người do bị bọn côn đồ ném trúng.

Sau khi xảy ra vụ giết người, Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Tuấn (tự Tuấn Bắc, 21 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Trần Tài (17 tuổi), Ngô Long Khánh (23 tuổi), Lâm Văn Phụng (tự Hô Xê, 22 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).
 
img
Phụng “Hô Xê” sau khi bị bắt
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẩn từ trước nên rạng sáng 17-9, Phi cùng một số thanh niên đã dùng mã tấu đuổi chém Phụng trên đường phố nên Phụng rủ thêm nhiều người khác tìm đến nhà Phi để trả thù.

Theo cơ quan điều tra, Phi vừa mới mãn hạn tù vào cuối năm 2011 với tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.