Mù quáng nghe lời vợ

(NLĐO) – Chỉ vì nghe lời vợ, nam thanh niên đã cầm dao đi huyết chiến khiến 1 người thiệt mạng.

Ngày 25-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, tăng án từ 15 năm tù lên 17 năm tù đối với bị cáo Hồ Thanh Hùng (SN 1980, quê Tiền Giang) về tội "Giết người".

Mù quáng nghe lời vợ - Ảnh 1.

Chỉ vì nghe lời vợ, Hùng cầm dao đi hỗn chiến

Trước đó, xử sơ thẩm TAND TP HCM tuyên phạt Hồ Thanh Hùng mức án 15 năm tù. Cho rằng mức án này quá nhẹ, không tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội, không đủ sức răn đe nên kháng nghị tăng án.

Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Văn Hoàng là công nhân một công ty ở Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức). Quá trình làm việc, Thúy và Hoàng có gây gỗ, đánh nhau và bị chị Bùi Thị Mỹ Lệ (quản lý xưởng) kỷ luật.

Thúy về kể lại cho chồng nghe việc bị kỷ luật và cho rằng mình bị chèn ép. Nghe lời vợ, Hùng hẹn gặp chị Lệ ở quán cà phê để nói chuyện.

Nghe tin Hùng muốn gặp, chiều cùng ngày chị Lệ cùng chồng là Hồ Văn Trãi và một số người chung công ty trong đó có anh Trần Hải đến gặp

Sau khi gọi điện cho chị Lệ, Hùng thủ dao rồi đến điểm hẹn. Trong lúc nói chuyện, Hùng tức giận dùng dao định tấn công nhóm chị Lệ. Một người la lớn "nó có dao" rồi lấy ly ném vào mặt Hùng.

Anh Trần Hải đến ôm Hùng can ngăn thì bị Hùng dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

HĐXX nhận định, bị cáo chỉ vì nghe lời vợ mà đã dùng dao đi giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hậu quả chết người xảy ra. Bản thân bị hại và bị cáo không có mâu thuẫn gì, đặc biệt sau khi xảy ra vụ án bị cáo thờ ơ, không có trách nhiệm với gia đình bị hại.

Từ những nhận định này, tòa chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM và tuyên Hùng 17 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 130 triệu đồng.