Sau khi "mây mưa", giở trò bắt cóc người yêu để tống tiền

(NLĐO) – Sau trận "mây mưa", nam thanh niên đã giở trò bắt cóc người yêu khi dùng dao khống chế, trói cô gái rồi đe dọa, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 400 triệu đồng cho y.

Sáng 15-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Bá Luận (SN 1981, ngụ quận 10) mức án 12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Luận và chị Đ.T.T. (SN 1992, quê Bình Định) quen nhau từ đầu năm 2013, sau đó Luận thường rủ chị T. "đi chơi". Sáng 15-5-2013, Luận nảy sinh ý định bắt cóc người yêu để đe dọa buộc người thân của chị T. phải chuyển tiền nên y mua dây dù, băng keo và dao bấm rồi thuê phòng khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP HCM) giấu các thứ.

Sau khi trói nạn nhân, Luận chụp hình nhạy cảm đòi tung lên mạng

Sau khi trói nạn nhân, Luận chụp hình nhạy cảm đòi tung lên mạng

Sau khi chuẩn bị kỹ, Luận bắt đầu tiến hành màn kịch bắt cóc người yêu. Luận đến nhà trọ rủ chị T. đi chơi rồi chở thẳng đến khách sạn đã thuê. Sau khi quan hệ, Luận dùng dao khống chế trói chị T. trong tư thế khỏa thân rồi gọi điện yêu cầu gia đình chị T. chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của y.

Luận còn đe dọa nếu gia đình báo công an sẽ tung những bức hình nhạy cảm của chị T. mà y vừa chụp lên mạng trước khi giết chết. Lo sợ cho mạng sống của chị T., gia đình chị đã chuyển cho Luận 20 triệu đồng để Luận không làm hại chị.

Trưa 17-5-2013, lực lượng trinh sát Bộ Công an kết hợp với công an địa phương ập vào khách sạn giải cứu chị T. thành công. Tại công an, Luận còn khai trước đó do túng thiếu nên đã trộm xe tay ga trên đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 (vụ này đang được công an quận 3 điều tra).