Tạt xăng thiêu người yêu cũ, ra tòa bảo "vô tình"

(NLĐO) - Tạt xăng thiêu người yêu cũ chưa hả giận, Đỗ Đình Nam còn đâm cô này nhưng ra tòa y trần tình là do cãi nhau, giằng co nên xăng đổ ra, bén lửa...

Ngày 14-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê Nam Định) 16 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Ngoài ra, Nam phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 700 triệu đồng.


Đứng trước vành móng ngựa, Đỗ Đình Nam vẫn quanh co chối tội

Đứng trước vành móng ngựa, Đỗ Đình Nam vẫn quanh co chối tội

Theo cáo trạng, sáng 2-6-2014, Đỗ Đình Nam mang ba-lô (bên trong chứa 5 lít xăng và 1 con dao) đến nhà bạn gái cũ là chị Đặng Thị Tuyết Trinh (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Thấy chị Trinh tính đi làm, Nam đẩy chị vào trong nhà, lấy xăng tạt lên người chị và đổ xuống nền nhà tính thiêu chết người yêu cũ rồi chết theo.

Người nhà thấy vậy nên dập lửa và cứu chị Trinh. Không dừng lại, Nam lấy dao đâm trúng tay phải và bả vai của anh rể chị Trinh và điên cuồng đâm tới tấp khiến chị Trinh bất tỉnh.

Hoảng sợ, gia đình chị Trinh phải gỡ mái tôn thoát ra ngoài. Nam bị bắt ngay sau đó.

Chị Trinh bị bỏng nặng, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn là 54%. Tổng giá trị tài sản bị hủy hoại là gần 400 triệu đồng.

Tại tòa, Nam khai nhận mang can xăng ra bến xe để gửi ra… Hà Nội. Trên đường đi, Nam ghé nhà người yêu cũ để giải quyết mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc. Lúc gặp nhau, hai bên giằng co nên can xăng đổ ra nhà, bén vào lửa tàn thuốc rồi bốc cháy. Bị cáo khẳng định mình không cố ý phóng hỏa.