Tử hình kẻ giết chiến sĩ dân phòng

(NLĐO)- Sau khi bị nhắc nhở lấn chiếm lòng lề đường, một đàn anh khu Mã Lạng (quận 1, TP HCM) đã dùng dao đâm chết dân phòng phường.

Ngày 26-6, TAND TP HCM xử lưu động tại quận 1 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, ngụ quận 1) mức án tử hình về tội giết người.

img
Sau bảy năm bỏ trốn sang xứ Chùa Tháp, Tuấn sa lưới trong một lần về thăm nhà

Đầu tháng 11-2005, anh Nguyễn Văn Tâm (thuộc đội dân phòng phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cùng một số đồng đội làm nhiệm vụ giải tỏa trật tự lòng lề đường ở khu vực gần trước siêu thị số 230 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. 

Bị anh Tâm nhắc nhở việc  buôn bán giày dép lấn chiềm lòng lề đường, Tuấn không chấp hành mà còn lớn tiếng, chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, Tuấn đến trụ sở dân phòng phường dọa đánh anh Tâm.
 
Mặc dù được công an phường hòa giải nhưng Tuấn vẫn không nguôi ý định trả thù. Tối 15-11-2005, Tuấn giấu dao trong người rồi chạy xe đến trụ sở dân phòng, đâm 3 nhát vào ngực khiến anh Tâm chết tại chỗ.
 
Sau khi gây án, Tuấn dẫn vợ con bỏ trốn sang Campuchia sinh sống. Đến năm 2012, trong một lần Tuấn về thăm nhà đã bị lực lượng công an bắt giữ.