Tử hình kẻ giết người man rợ

(NLĐ) - Ngày 20-1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động tại Trường Tiểu học Phú Thứ 1, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người dã man và đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Hai (SN 1954).

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, do cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền nong, nên khoảng 3 giờ ngày 5-9-2006, ông Hai dùng dao chém 13 nhát vào vợ mình là cô giáo Phan Thị Hoa, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Giết vợ xong, nghĩ bản thân mình không nuôi nổi các con, bị cáo Hai tiếp tục dùng dao chém chết 2 con là Ngô Kiên Cường (SN 1995) và Ngô Thanh Hương (SN 1989). Giết vợ con xong, bị cáo Hai khóa cửa cẩn thận, đạp xe đến chợ Cái Chanh mua một chai thuốc trừ sâu hiệu Secseigon-5 EC để uống tự tử, nhưng đã bị quần chúng kịp thời phát hiện và báo công an đến bắt.

Tại phiên tòa, khi được hỏi vì sao ra tay giết chết vợ con một cách dã man đến thế, bị cáo Hai vẫn ung dung trả lời: “Do thương vợ con nên mới chém nhiều nhát để chết... cho ngọt, bớt đau đớn thể xác”.