Xin làm bảo vệ để trộm tài sản

Cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp cẩn trọng khi thuê nhân viên bảo vệ của một số công ty không có uy tín. Ngoài ra, không nên để tài sản quá lớn trong cửa hàng

Trung tá Hoàng Thanh Hải - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3, TP HCM - cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phục (SN 1992), Trương Hoàng Kha (SN 1998) và Nguyễn Phát Đạt (SN 1996, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 5-7, nhân viên cửa hàng FPT Shop trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 5, quận 3) đến Công an quận 3 trình báo vụ mất trộm nhiều ĐTDĐ với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Ngày 26-7, một cửa hàng ĐTDĐ khác của FPT trên đường Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3) cũng trình báo bị lấy trộm 1 lô hàng trị giá hơn 439 triệu đồng.

 

Từ trái qua phải: Nguyễn Văn Phục, Trương Hoàng Kha và Nguyễn Phát Đạt
Từ trái qua phải: Nguyễn Văn Phục, Trương Hoàng Kha và Nguyễn Phát Đạt

 

Xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp, có khả năng liên quan đến 2 cửa hàng trên, Công an quận 3 đã xác lập ban chuyên án. Sau khi khoanh vùng được một số đối tượng, Công an quận 3 đã phối hợp với công an các tỉnh Long An, An Giang, Vĩnh Long… vào cuộc phá án.

Do các đối tượng sử dụng giấy tờ giả nên công tác phá án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày 27-8, các trinh sát Công an quận 3 phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Phục khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Vĩnh Long. Từ lời khai của Phục, công an đã bắt Kha và Đạt.

“Cả 3 đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng rất tinh ranh, dùng giấy tờ giả để xin vào làm việc cho một công ty bảo vệ ở TP HCM, từ đó được điều chuyển đến làm nhân viên bảo vệ cho 2 cửa hàng FPT trên. Chính vì thế, chúng dễ dàng đột nhập trộm cắp tài sản, thậm chí camera an ninh tại cửa hàng không ghi lại được hình ảnh” - trung tá Hải cho biết.

Tại cơ quan công an, Kha và Đạt khai từng làm bảo vệ tại 2 cửa hàng trên nên quen biết với tổ bảo vệ cũng như nắm được quy trình hoạt động của cửa hàng. Sau khi lên kế hoạch, các đối tượng chia nhau rủ bảo vệ cửa hàng đi uống cà phê, nhậu, massage để đồng bọn đột nhập   cửa hàng lấy tài sản. Thực hiện trộm thành công, cả ba về miền Tây bán lấy tiền tiêu xài.

Trong quá trình lẩn trốn, sợ bị truy bắt, bọn chúng dùng CMND giả thuê nhiều khách sạn tá túc và lên kế hoạch vượt biên sang Campuchia.

Được biết, trước khi bị bắt, cả ba đang có âm mưu trộm tại một cửa hàng trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP HCM và TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.