Xông vào nhà cướp gỗ sưa giữa ban ngày

(NLĐO) - Ba đối tượng lạ mặt dùng hung khí xông vào nhà anh Nguyễn Văn Trung khống chế vợ người này, sau đó cướp 1 miếng gỗ sưa nặng chừng 20 kg rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều tối 11-5, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết vào khoảng 15 giờ cùng ngày, 3 đối tượng lạ mặt dùng hung khí nhảy vào nhà anh Nguyễn Văn Trung (thôn Thanh Sen 1, xã Phúc Trạch) khống chế vợ người này, cướp miếng gỗ sưa nặng chừng 20 kg rồi tẩu thoát.
 
Khúc gỗ này được ông Trung cất giấu trong nhà gần 2 năm nay để làm kỷ niệm. Được biết, anh Trung thường hay vào rừng tìm gỗ sưa sau khi có thông tin 3 cây gỗ sưa trị giá vài ngàn tỉ đồng bị lâm tặc đốn hạ.
 
Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Phúc Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và điều tra vụ việc.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn các thôn Thanh Sen 1, Thanh Sen 2, Thanh Sen 3, Thanh Sen 4, người dân vẫn còn lo sợ nạn cướp và chém nhầm vào ban đêm nên không dám ra đường.