Y án với ôsin "dọn nhà" bỏ trốn

(NLĐO)- Sau khi mang chiếc Air Blade của chủ nhà đem cầm lấy 15 triệu đồng, chiếc máy tính thì để dành “lướt web”, Vân Anh còn không quên chuyển biên lai cầm đồ về nhà để bà chủ chuộc xe.

Xét không có tình tiết giảm nhẹ mới, trong phiên xử phúc thẩm ngày 20-5, TAND TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Vân Anh (SN 1987, quê Kon Tum) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
img
Được chủ tin tưởng, Vân Anh lấy oán trả ơn
 
Theo án sơ thẩm, Nguyễn Vân Anh là nhân viên kiêm người giúp việc của một quán karaoke trên đường Nguyễn Kiệm-Gò Vấp. Vì thấy bị cáo Vân Anh tính tình “hiền lành, chất phác” nên bà chủ N.T.M.T. đã giao nhà (quận 12) cho Vân Anh trông coi và quản lý tài sản.
 
Vì thiếu tiền tiêu xài nên Vân Anh đã lấy chiếc xe tay ga Air Blade của bà T. và mở phòng con trai bà T. lấy luôn chiếc laptop bỏ trốn.
 
Vân Anh cầm xe máy được 15 triệu còn chiếc laptop dùng để “lướt web”. Sau đó, nữ quái nhờ người chuyển biên lai cầm đồ về nhà để bà chủ chuộc xe.
 
Trong một lần đi mua sắm, bà T. phát hiện Vân Anh đang ngồi uống cà phê nên đã báo công an bắt giữ.