Chế Linh về nước biểu diễn liveshow "Nhật ký đời tôi"

(NLĐO) - Chế Linh - “ông hoàng” dòng nhạc bolero về Việt Nam chuẩn bị biểu diễn đêm liveshow "Nhật ký đời tôi" diễn ra tối 9-6 tại Hà Nội. Ông được khán giả trẻ chào đón nhiệt tình ở sân bay.

Sau những lùm xùm về sai phạm trong quảng cáo, phí tác quyền trước liveshow, Chế Linh dự định sẽ có một cuộc gặp gỡ để giải thích với báo chí về việc này. Nhưng vì chuyến bay về Việt Nam quá muộn, nên Chế Linh hủy buổi gặp mặt với báo chí, tập trung cho việc luyện tập trước đêm diễn. 
                                                     
img
Chế Linh và khán giả trẻ
                            
Một điều khá bất ngờ là ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, Chế Linh đã nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ, những người vốn được coi là thích dòng nhạc sôi động chứ không phải bolero.

Chế Linh cho biết, ông rất cảm động trước sự nhiệt tình của khán giả. Từ tình cảm đó, ông sẽ đền đáp hết mình trong liveshow.
 
Trước đó, Giám đốc sở VH-TT&DL Hà Nội đã cho rằng, băng rôn quảng cáo liveshow Nhật ký đời tôi của Chế Linh là “mất mỹ quan”. Ban tổ chức chương trình đã treo nhiều băng rôn, phướn quảng cáo trước chương trình từ rất lâu, vi phạm quy chế về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
                                                        
img

Điều 10 Quy chế này nêu rõ, chỉ được quảng cáo bằng băng rôn số lượng tối đa 20 băng rôn cho một hoạt động, thời hạn không quá 15 ngày.