Sốc với giá kinh hoàng của “Tiếng thét”

(NLĐO) – Phiên bản bức tranh nổi danh của danh họa Edvard Munch "Tiếng thét" (The Scream) được bán với giá 120 triệu USD (tương đương 2.500 tỉ đồng) tại buổi đấu giá của nhà Sotheby's ở New York ngày 2-5.

Với mức giá kinh hoàng trên, “Tiếng thét” trở thành bức tranh có giá cao nhất trong lịch sử các cuộc đấu giá hội họa, vượt kỷ lục cũ thuộc về bức "Nude, Green Leaves, and Bust" của danh họa Pablo Picasso có giá 106,5 triệu USD năm 2010.
 




img

img
 Quang cảnh buổi đấu giá
 
Cuộc đấu giá trở nên vô cùng nóng bỏng kéo dài trong 15 phút. Nội dung Tiếng thét miêu tả một người bịt tai, miệng thé lên với sự kinh sợ tột độ. Bức tranh khắc họa xuất sắc sự lo lắng, nỗi sợ hãi luôn hiện hữu trong cuộc sống. Trước buổi đấu giá, ông Darrell Rocha, người phát ngôn của Sotheby's cho biết ban đầu bức tranh được dự đoán có giá 80 triệu USD.
 
img
 
img
Phiên bản bức tranh nổi danh
 
Họa sĩ Edvard Munch đã thực hiện 4 phiên bản bức tranh trên và có ba bức đang nằm ở bảo tàng quốc gia Na Uy. Bức bán đấu giá là phiên bản duy nhất do nhà sưu tập người Na Uy Petter Olsen sở hữu. Olsen có cha là bạn thân và là tài trợ cho họa sĩ Munch lúc còn sống. Phiên bản này đặc biệt còn có những câu thơ do chính tay Edvard viết trên khung bức tranh cảm tác về Tiếng thét.
                                                                 
Ông Olsen bày tỏ sự hài lòng về mức giá và hứa sẽ trao số tiền bán tranh để mở một bảo tàng mới về Edvard Munch.
 
img