Bé mắc “bệnh lạ” điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tử vong

(NLĐO) – Nguồn tin từ UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi chiều 28-5 cho biết: Cháu Phạm Văn Thách (9 tuổi) vừa tử vong sau một tuần điều trị "bệnh lạ" (hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM.

Theo TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé Thách tử vong do biến chứng suy gan dẫn đến tổn thương gan quá nặng không thể hồi phục, dù bệnh viện đã tiến hành lọc gan và thực hiện nhiều biện pháp hồi sức tích cực khác để cố gắng cứu cháu.

Kết quả hội chẩn toàn viện ngày 22-5 cho thấy bé Thách mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, lòng bàn chân thể nặng (chưa rõ nguyên nhân) cùng tổn thương đa cơ quan như: nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, tổn thương gan, suy gan, tổn thương thận, rối loạn đông máu toan chuyển hóa nặng… và các bác sĩ đã tiên lượng xấu.

Trước đó 2 tháng, bé Thách từng được điều trị tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định). Ngày 6-5, bé rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định.
 
Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Đa khoa Bình Định đã kịp thời cứu sống cháu. Tuy nhiên sau đó, tình trạng của Thách vẫn nguy hiểm nên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã ký công văn đề nghị chuyển cháu vào TPHCM tiếp tục điều trị.
 
Như vậy, chưa đầy 1 tháng qua, tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền đã có đến 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong do “bệnh lạ” lên 22 người.

Tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 3 trường hợp rất nặng. Trong đó, bệnh nhân Phạm Thị Triêu đã lọc máu 3 lần nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Hiện nay, đáng lưu ý là “bệnh lạ” có dấu hiệu tăng ở các địa phương lân cận như xã Ba Ngạc vừa có thêm 5 trường hợp mắc mới trong tuần qua, nâng số người mắc “bệnh lạ” ở huyện Ba Tơ lên 212 người.