Bé tí hon chiến thắng tử thần

(NLĐO) – Sinh non trước 3 tháng và chỉ nặng chưa đầy 1 kg, tưởng chừng cô bé Isla Wilson không thể sống sót. Thế nhưng, Isla đang lớn lên từng ngày, hiện đã tự đi lại, nói chuyện, nghịch phá như những đứa trẻ bình thường khác.

Isla Wilson được sinh mổ trước 3 tháng do thai nhi ngừng phát triển trong bụng mẹ từ tuần thứ 25 vì một biến chứng hiếm gặp.
 
img
Isla phải sống với ống thở từ khi vừa chào đời đến nay
 
Khi mới sinh ra, Isla nặng chưa đầy 1 kg, chỉ dài 28 cm, chưa bằng một cây thước học sinh. Cô bé rất yếu ớt nên trong suốt 5 tháng đầu phải được nuôi trong lồng kính với chế độ chăm sóc đặc biệt.

Isla đã phải chiến đấu từng ngày để giành lại sự sống. 4 ngày sau khi sinh, bé không thể thở và tim cũng ngừng đập, các bác sĩ phải rất vất vả để cứu bé. Trong suốt 5 tháng đầu, bé phải cấp cứu đến 3 lần, bị chảy máu não, trải qua nhiều lần truyền máu.
 
img
Isla khi còn nhỏ và bố Steven
 
 
Là một trong những bé gái sơ sinh nhỏ nhất ở Scotland này, bây giờ Isla đã được 19 tháng tuổi. Cô bé có thể tự đi lại, nói chuyện, nghịch phá như những đứa trẻ bình thường khác. Mặc dù vẫn phải thở bằng ống thở nhưng các bác sĩ hi vọng bé sẽ hô hấp bình thường trong mùa hè này.
 
img
Isla đã biết đi, nói chuyện và khám phá như những trẻ bình thường.

Bà Wilson, chuyên gia trị liệu, nói: “Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có cô bé ấy. Những nụ cười đầu tiên của bé hay khi bé bắt đầu bú bình, chúng tôi vẫn không tin rằng đó là sự thật. Chúng tôi luôn lo lắng từng giờ, từng ngày nhưng giờ cô bé ấy đã lớn hơn. Chúng tôi tin rằng cô bé sẽ sống sót”.
 
Với  nghị lực sinh tồn đáng ngạc nhiên, Isla đã nhận được giải thưởng Build-A-Bear Workshop Champion Children dành cho em bé thân thiện tại London (Anh).