Bút chì cắm vào não bé gái

(NLĐO) - Cô bé Wren Bowel (2 tuổi, ở Anh) thoát chết trong gang tấc khi chiếc bút chì đâm xuyên qua mắt phải và cắm sâu gần 4 cm vào não.

Theo lời các bác sĩ, chỉ cần chiếc bút đi chệch vị trí khoảng 1 mm thì cô bé đã mất mạng.

img
Ảnh chụp X-quang bút chì đâm qua não bé Wren
 
Tai nạn xảy ra khi bé Wren Bowel đang ngồi trên giường cầm bút chì vẽ tranh. Sau đó, cô bé vội vàng chạy đi khoe với bố mẹ, chẳng may vấp ngã khiến chiếc bút chì đâm vào hốc mắt.
 
Cô bé được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Frenchay (gần Bristol) phẫu thuật.
 
img
Wren  trước và sau khi phẫu thuật

Điều đáng ngạc nhiên là đầu bút chì không chọc thủng nhãn cầu mà xuyên qua vị trí giữa nhãn cầu và hốc mắt. Nó sượt qua, cách các mạch máu chính chỉ 1 mm.
 
Các bác sĩ tại Bệnh viện Frenchay đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ để loại bỏ một phần hộp sọ, lấy bút chì ra.
 
img
Gia đình Wren luôn bên nhau trong suốt 3 tuần trong bệnh viện
 
Bác sĩ Ian Pople, người tham gia ca phẫu thuật cho Wren, đã gặp nhiều người bị sự cố tương tự trong 16 năm qua và họ đều tử vong hoặc bị tổn thương não nghiêm trọng. Nhưng bé Wren thì cực kỳ may mắn vì không bị tổn thương gì về não cũng như thị lực sau này.