Giám đốc công ty thuỷ sản bị đốt trong xe đã tử vong

(NLĐO) - Do bị phỏng quá nặng và tuổi cao, sức yếu nên vị giám đốc bị đốt khi đang ngồi trên xe đã tử vong.

Trưa 11-10, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B (trụ sở huyện Bình Chánh, TP HCM) đã tử vong sau 7 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị.

Ông Ri trút hơi thở cuối cùng tại Phòng Chăm sóc đặc biệt - Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng cùng ngày.

Giám đốc công ty thuỷ sản bị đốt trong xe đã tử vong - Ảnh 1.

Ông Ri lúc mới được chuyển đến bệnh viện

Hai nạn nhân còn lại là anh Lại Văn Trung (SN 1982, tài xế) và bà Võ Thị Chiến (SN 1975, thư ký ông Ri) vẫn đang điều trị do bị phỏng, riêng bà Chiến còn bị vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng bụng.

Trước đó, tối 4-10, anh Trung lái xe 7 chỗ chở ông Ri và bà Chiến đi nhà máy ở Kiên Giang. Khoảng 23 giờ cùng ngày, xe đang lưu thông trên Quốc lộ 61C đoạn đi qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bất ngờ bị nhiều thanh niên đi xe máy cúp đầu, chặn xe.

Giám đốc công ty thuỷ sản bị đốt trong xe đã tử vong - Ảnh 2.

Tài xế Trung bị phỏng vùng lưng

Nhóm này xịt hơi cay vào xe sau đó dùng xăng đốt xe. Người dân cứu cả ba người và chở thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Giám đốc công ty thuỷ sản bị đốt trong xe đã tử vong - Ảnh 3.

Bà Chiến ngoài bị phỏng còn bị đâm ở bụng

Do vết phỏng quá nặng nên các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.