Suýt mất “của quý” vì tin thầy lang băm

Bị gãy 5 xương sườn sau khi ngã, ông Phạm Thanh T. (55 tuổi) bắt con chở xuống tận Đồng Nai để nhờ một thầy lang chữa trị. Sau ít ngày chữa trị “của quý” của ông T. đã sưng phù vì khí màng phổi bị tràn xuống bộ phận sinh dục.

Bệnh nhân là Phạm Thanh T. (55 tuổi) ngụ quận Phú Nhuận TPHCM. Được biết, ngày 24-1 ông T trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón tết đã leo ra lan can của lầu 1 lau máy lạnh.

Do sơ sẩy nên ông đã bị trượt chân và rơi tự do xuống đất. Sau khi tỉnh táo trở lại, ông T đã không chịu nhập viện mà bắt con chở xuống tận Đồng Nai để nhờ một thầy lang “cao tay” nắn bóp. 

img
Ông T đang được điều trị tại Bệnh viện 115

Nhưng sau ít ngày được thầy lang chữa trị, bệnh tình của ông T chẳng những không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn với những triệu chứng khó thở, đau ngực… Đặc biệt là bộ phận sinh dục sưng tấy. Bà L, vợ ông đã gấp rút chuyển chồng đi cấp cứu tại bệnh viện 115.

PGS.TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: "Ông T đã bị gãy 5 xương sườn ở khung sau bên phải và bị tràn khí màng phổi xuống tận bộ phận sinh dục. Chúng tôi đã tiến hành đặt ống dẫn lưu và gấp rút cứu chữa. Tuy nhiên, đến ngày 26-1 bệnh nhân đã tự ý rút ống dẫn lưu ra để đi chơi cho khỏi vướng".

Việc làm tự ý  trên đã khiến cho chất khí ứ đọng vẫn còn tồn tại bên trong cơ thể của bệnh nhân. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng có thể xảy ra đối với ông T. các bác sĩ đã yêu cầu ông tiếp tục nằm viện để theo dõi lại từ đầu.