TP HCM: Người đàn ông ở Hóc Môn rơi từ độ cao 13 mét

(NLĐO) - Ngày 29-7, Bệnh viện Quân y 175 TP HCM cho biết vừa cứu sống 2 bệnh nhân rơi từ độ cao xuống đất nguy kịch.

Ca thứ nhất là anh L.T (25 tuổi, ngụ tại Gò Vấp-TP HCM), ngã từ tầng 2 căn nhà xuống và bị hàng rào sắt đâm nguy kịch. Trước đó, tối ngày 28-7, anh T.vào viện trong tình trạng sốc chấn thương, vết thương thấu bụng do hàng rào sắt đâm tổn thương mạch máu lớn ổ bụng. Người nhà cho hay khi đang đứng trên tầng 2 thì anh T. bất ngờ trượt chân ngã xuống hàng rào cổng.

TP HCM: Người đàn ông ở Hóc Môn rơi từ độ cao 13 mét - Ảnh 1.

Các bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện

Nhận được cuộc gọi cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp cận cắt hàng rào sắt và đưa bệnh nhân vào bệnh viện, đồng thời kích hoạt báo động đỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị dị vật đâm tổn thương mạch máu, tĩnh mạch treo tràng trên, thủng 3 lỗ tá tràng mặt trước, sau ngoài, rách tĩnh mạch chủ bụng… Đội ngũ y bác sĩ liên chuyên khoa đã phối hợp thực hiện ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng để lấy dị vật và xử lý nhiều tổn thương cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Cũng trong ngày 28-7, Bệnh viện Quân y 175 đã cấp cứu điều trị kịp thời bệnh nhân N.V.P (43 tuổi, ngụ tại Hóc Môn-TP HCM) ngã từ độ cao 13m xuống đất cũng bằng kích hoạt báo động đỏ. Anh P. nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, đa chấn thương, tràn máu-tràn khí màng phổi tráu, dập phổi trái, chấn thương bụng kín, vỡ thận, vỡ gan độ III, chấn thương não.