Agassi: “Graf là sếp của tôi !”

Ngay sau khi đi vào kỷ lục với chức vô địch Úc mở rộng 2003 thứ 4, tay vợt Mỹ A. Agassi cho biết anh chưa có ý định gác vợt. Tay vợt 32 tuổi này nói: “Thời điểm giải nghệ vẫn còn xa, có thể 2 hoặc 3 năm nữa. Hơn nữa, tôi muốn vượt qua những thách thức phía trước cho đến khi nào... vợ tôi yêu cầu thì thôi”.

Rồi anh tiết lộ chuyện nửa đùa nửa thật mà nhiều người rất quan tâm: “Trong nhà, Steffi (Graf) chính là sếp, tôi phải thi hành. Chính cô ấy bày tỏ ý định đánh đôi với tôi ở giải Pháp mở rộng sắp tới”.

Việc Agassi và Graf đăng ký tham dự nội dung đôi nam nữ của giải Pháp mở rộng 2003 là sự kiện độc đáo vì giới hâm mộ vốn chờ đợi đôi song kiếm hợp bích này từ năm 1999, khi bắt đầu có tin Agassi và Graf bén duyên với nhau. Bây giờ, cả hai đã có với nhau cậu con trai Jaden Gil. Đứa bé này thường có mặt trên sân tập của bố, đôi khi còn chứng kiến bố và mẹ đấu tập với nhau. Những lúc ấy, theo “bật mí” của Agassi, anh thường không thắng nổi vợ mình vì “vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Graf như lần đầu hai người gặp mặt nhau”.