Anelka ghi bàn, “đại gia” Thân Hoa Thượng Hải vẫn bại trận

(NLĐO)- Ngôi sao người Pháp Nicolas Anelka đã ghi bàn thắng đầu tiên tại giải VĐQG Trung Quốc nhưng chừng đó không đủ giúp Thân Hoa Thượng Hải tránh được thất bại 2-3 trước đối thủ “xương xẩu” Bắc Kinh Quốc An.

img
Một mình Anelka giữa vòng vây của các cầu thủ Bắc Kinh trong trận đấu tối 16-3


Cựu tiền đạo Arsenal và Chelsea đã cân bằng tỉ số 2-2 cho Thượng Hải ở phút 66 sau sai lầm của hàng thủ Bắc Kinh để mở ra hi vọng về một kết quả tốt đẹp trong trận đấu được gọi là “derby Trung Quốc”.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ chạy cánh của Thượng Hải Mao Jianqing đã “kết liễu” đội bóng cũ bằng bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bắc Kinh ở phút 82.

Cuối tuần trước, fan hâm mộ của Thượng Hải đã thất vọng khi thần tượng Anelka không thể ra sân trong ngày khai mạc C- Super League với đối thủ Jiangsu Sainty do chấn thương.

Thế nên, trong chuyến làm khách của Thượng Hải đến SVĐ có sức chứa 68.000 chỗ ngồi ở Bắc Kinh thì sự có mặt của chân sút người Pháp đã làm nhiều người bất ngờ.

Theo AFP, ngay khi ra sân đã có khoảng 150 người trên khán đài cuồng nhiệt hô vang tên Anelka.

“Tôi đến đây để cổ vũ cho Thượng Hải và cũng là để hi vọng được tận mắt xem Anelka thi đấu”- CĐV có tên David Xie “Tôi rất vui mừng vì Anelka đã ghi bàn thắng đầu tiên, tiếc rằng trận này Thượng Hải không có được kết quả tốt”.

Trận đấu giữa 2 thành phố lớn nhất Trung Quốc cả trong lĩnh vực thể thao đã thu hơn được hơn 40.000 khán giả đến xem và cổ vũ.

Anelka là bản hợp đồng “khủng” nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc sau khi đồng ý nhận mức lương 270.000 bảng mỗi tuần từ Thân Hoa Thượng Hải hồi cuối tháng 12-2011.