Ba cầu thủ có thể bị 14 năm tù

Đó là 3 cầu thủ F. Sinclair, K. Gillespie và P. Dickov của CLB Leicester

Từ nhiều năm qua, hooligan mang lại tiếng xấu cho bóng đá Anh. Nhưng giờ đây, chính các cầu thủ, trung tâm của môn thể thao vua tại Anh, trở thành nỗi ô nhục mới của nền bóng đá xứ sở sương mù sau những xì-căng-đan hiếp dâm gần đây, mà mới nhất là vụ 9 cầu thủ bị tố cáo xâm hại tình dục 3 phụ nữ da đen tại một khách sạn ở khu du lịch La Manga (Tây Ban Nha). Sáu cầu thủ đã được tại ngoại và trở về Anh (trong đó J. Scowcroft phải trình diện Đại sứ quán Tây Ban Nha tại London 2 lần/tháng), nhưng hậu vệ Frank Sinclair (32 tuổi), tiền vệ cánh Keith Gillespie (29 tuổi) và tiền đạo 31 tuổi Paul Dickov vẫn bị giam tại trại tạm giam ở Tây Ban Nha. Thời gian tạm giam trước khi hầu tòa của cả 3 cầu thủ này có thể kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm và nếu bị kết tội, bộ 3 này có thể ngồi tù tổng cộng 14 năm. Cả 3 sẽ ra tòa vào đầu tuần này.

Vụ án này chắc chắn sẽ khiến tình hình của Leicester càng thêm tồi tệ. Đội hiện xếp áp chót tại giải ngoại hạng Anh và đứng trước nguy cơ rớt hạng, nghĩa là sẽ thiệt hại khoảng 27 triệu bảng Anh. Báo chí Anh mở cuộc công kích dữ dội các cầu thủ Leicester vào cuối tuần qua. Tờ Daily Mail chạy tít ngay trang bìa: “Xin đừng lặp lại”, báo Daily Telegraph bình luận: “Lại một ngày đen tối nữa cho giải đấu đầy xấu hổ”, còn tờ Independent cho rằng các cầu thủ đã lừa dối cổ động viên.