“Bảng tử thần” sắp gọi tên Man City

Manchester City thật sự lâm nguy và sắp đối mặt với cơn ác mộng năm thứ hai liên tiếp bị loại ở vòng bảng Champions League sau khi đội đương kim vô địch Anh thua ngược chủ nhà Ajax Amsterdam 1-3 ở lượt thứ ba của bảng D vào rạng sáng 25-10.

Thất bại này khiến Man “xanh” tụt xuống chót bảng, chỉ được vỏn vẹn 1 điểm. Để giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp, thầy trò HLV R. Mancini phải thắng 3 trận còn lại, căng nhất là cuộc tiếp đón Real Madrid và làm khách trên sân Borussia Dortmund, đội vươn lên dẫn đầu với 7 điểm sau khi đánh bại Real (6 điểm) 2-1 ở lượt đấu này.

img
HLV R. Mancini (bìa phải) và các cộng sự thất vọng khi
chứng kiến Man City thảm bại 1-3 trước Ajax Amsterdam. Ảnh: REUTERS

Mùa trước, Man City cũng giành được 10 điểm sau vòng bảng nhưng vẫn phải xuống chơi ở Europa League nên bảng D mùa này xứng danh là “bảng tử thần”. Trước khi trách lá thăm nghiệt ngã, thầy trò HLV Mancini chỉ nên tự trách mình đã chơi dưới sức, đặc biệt là cặp trung vệ Kompany - Lescott và tiền đạo Dzeko. Cả 3 ngôi sao này chỉ được báo chí Anh chấm điểm 5, thấp nhất đội. Dzeko có vẻ không thích hợp đá chính sau nhiều lần lập công khi được tung vào sân từ ghế dự bị. HLV Mancini thừa nhận cơ hội vào vòng 2 của Man City là “rất khó khăn”.

Arsenal khép lại một đêm buồn cho bóng đá Anh khi bất ngờ thua Schalke 0-2 trên sân nhà, mất vị trí đầu bảng B về tay đối thủ Đức. Cả trận, “pháo thủ” chỉ thực hiện 1 cú sút trúng hướng khung thành Schalke! HLV A. Wenger có vẻ sai lầm khi cho Gervinho đá trung phong cắm trận này.

Kết quả các trận đáng chú ý còn lại: Malaga - AC Milan 1-0, Dinamo Zagreb - PSG 0-2, Porto - Dinamo Kiev 3-2.