B.Bình Dương đã thắng

Sau 7 trận toàn hòa và thua, B.Bình Dương cuối cùng đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở Eximbank V-League 2013 khi thắng đậm Hà Nội T&T 3-1 trên sân nhà chiều tối 5-5

Chưa thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 8 vòng đấu nhưng với chiến thắng 3-1 trước á quân Hà Nội T&T trên sân Gò Đậu chiều 5-5, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã thoát khỏi chuỗi trận buồn toàn hòa và thua kể từ đầu giải.

Nhiều người nói vui không phải HLV Lê Thụy Hải mà chính việc lãnh đạo CLB B.Bình Dương mời dàn CĐV nữ trẻ trung, xinh đẹp của các trường ĐH trên địa bàn tỉnh đến sân cổ vũ đã giúp đội nhà đổi vận, giành được 3 điểm trước đối thủ rất khó chịu Hà Nội T&T.
 
Tuy nhiên, dấu ấn mà HLV người Hà Đông để lại ở trận thắng này là rất rõ nét khi ông sử dụng dàn cầu thủ có thể hình cao lớn để khắc chế lối đá nhỏ quen thuộc của Hà Nội T&T. Ngoại trừ vài tình huống hàng thủ B.Bình Dương mắc sai sót, trong đó có pha để Gonzalo thoát xuống đệm bóng gỡ hòa 1-1 ở phút 29, đội chủ nhà đã chơi phòng ngự khu vực rất tốt.
img

Philani (giữa) và Sunday (phải) ghi 3 bàn cho B.Bình Dương chiều tối 5-5. Ảnh: QUANG LIÊM

Hàng công B.Bình Dương cũng đáp lại được sự kỳ vọng của gần 12.000 khán giả đến sân Gò Đậu để tiếp sức cho đội nhà khi chơi tấn công rất đa dạng, không phụ thuộc quá nhiều vào lối đá bóng bổng như thời còn được HLV Hàn Quốc Cho Yoon Hwan dẫn dắt. Liên tiếp ở các phút 22, 33 và 47, lần lượt Philani và Sunday thay nhau lập công, trong đó Sunday có tình huống sút xa thành bàn đẹp mắt.

Ngược lại, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, các chân sút Hà Nội T&T đã không thể khuất phục được thủ thành Phan Văn Santos, người đã có sự trở lại tuyệt vời sau chấn thương.

Chiến thắng của B.Bình Dương cũng là lời cảnh báo cho nhóm đang nằm trong vùng nguy hiểm như ĐTLA, K.Kiên Giang hay V.Ninh Bình, đội bóng vừa gây sốc khi lội ngược dòng thắng đậm đương kim vô địch SHB Đà Nẵng đến 4-1 nhờ sự tỏa sáng của Moussa, người ghi cả 4 bàn thắng ở vòng này.

Đây là lần đầu tiên SHB Đà Nẵng thua V.Ninh Bình từ khi đội bóng cố đô Hoa Lư góp mặt ở V-League. Tuy nhiên, cú sốc ấy không khó lý giải nếu nhìn vào màn trình diễn thiếu lửa, rời rạc của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức, đặc biệt ở hiệp 2.