B.Bình Dương thua đáng tiếc

Đội B.Bình Dương đã không làm khoảng 10.000 khán giả nhà quá thất vọng khi có được thế trận cân bằng nhưng thua ngược đáng tiếc trước CLB Lỗ Năng Sơn Đông (Shandong Luneng) của Trung Quốc với tỉ số 2-3 ở lượt trận mở màn bảng E AFC Champions League 2015 vào tối 24-2.

Trong suốt hiệp 1, với thế trận phòng ngự chặt chẽ, đương kim vô địch Việt Nam đã khóa chặt 2 ngoại binh của đội khách là tiền đạo tuyển Brazil D.Tardelli và cựu tuyển thủ Argentina W.Montillo. Lối chơi phối hợp nhỏ, áp sát và không ngại va chạm của chủ nhà - với niềm cảm hứng Lê Tấn Tài - cũng khiến hàng tấn công của đội khách chùn bước dù Tấn Tài trả giá với 1 thẻ vàng.

Điểm đáng khen nhất của B.Bình Dương là họ thi đấu với tinh thần khá kiên cường. Để lọt lưới ngay phút đầu tiên của hiệp 2 và bị đội khách dồn ép nhưng chủ nhà vẫn bình tĩnh tổ chức thế trận. Trong vòng 5 phút sau đó, Oseni gỡ hòa rồi Moses đưa B.Bình Dương vượt lên trước. Dù vậy, sự hưng phấn quá đà sau khi ghi bàn thứ hai dẫn đến hàng thủ B.Bình Dương mất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho đội mạnh nhất Trung Quốc (vừa giành Siêu cúp) lật ngược tình thế thắng lại 3-2.

 

Oseni (30) là người gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương
Oseni (30) là người gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương

 

Tuy vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn khi đội đã xây dựng được một chiến thuật hợp lý trước đối thủ có thể hình tốt hơn và ngoại binh chất lượng cao hơn. Sau trận đấu, HLV Alexi Stival (Cuca) thừa nhận: “Đây là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi khi chủ nhà có lối chơi đầy kỹ thuật”.

Ở lượt tới vào ngày 3-3, B.Bình Dương sẽ phải làm khách trước CLB Nhật Bản Kashiwa Reysol, đội vừa hòa Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc 0-0 tối cùng ngày.

Trong khi đó, ở bảng F, đại diện còn lại của Đông Nam Á là Buriam United (Thái Lan) thắng Seongnam (Hàn Quốc) 2-1.