Beckham ra tay nghĩa hiệp

(NLĐO)- Tiền vệ kỳ cựu David Beckham chứng tỏ anh không đơn thuần chỉ là một ngôi sao sân cỏ, mà còn là một người hùng ngoài đời thực khi thể hiện nghĩa cử cao đẹp với cậu nhóc Will Kitching.

img
Beckham chụp hình chung với Kitching


Kitching đang mắc căn bệnh rối loạn ăn uống mãn tính, nguyên nhân xuất phát từ việc em cố gắng ăn kiêng để giảm gần 40 kg trọng lượng cơ thể. Trước đây, cậu nhóc 16 tuổi này từng có thời gian tham gia đội trẻ của Sheffield United.

Chứng kiến con trai hàng ngày chống chọi bệnh tật, bố của Kitching - ông Gary đã mạo muội viết một bức thư gửi tới Beckham. Trong thư, Gary nhờ Beckham bỏ chút thời gian gặp gỡ và động viên tinh thần Kitching nhằm giúp em vượt qua khó khăn.

Mặc dù rất bận rộn nhưng sau khi nhận được bức thư, Beckham lập tức mời Kitching đến trụ sở CLB LA Galaxy đúng dịp sinh nhật của em. Sau cuộc gặp mặt, cựu thủ quân “tam sư” đã gửi tặng Kitching chiếc áo có chữ ký của anh cùng một đôi giày màu vàng.

Không những vậy, Beckham còn quyết định sẽ chi trả chi phí chữa bệnh và tiền hóa đơn mua những loại thuốc bổ cho Kitching. Cảm động trước tấm lòng của Beckham, Kitching đã thổ lộ: “Đó là ngày sinh nhật mà em sẽ không bao giờ quên”.

Đây không phải là lần đầu tiên Beckham có hành động ý nghĩa tương tự bởi trước đây anh từng nhiều lần giúp đỡ các bệnh nhân nhí. Một trong những trường hợp đơn cử là cô bé dễ thương Kirsty Howard, người sinh ra với 9 khiếm khuyết ở tim song luôn nhận được sự quan tâm từ phía Beckham.