“Cậu bé vàng” Maradona đoạn tuyệt bóng đá

(NLĐO)- “Cậu bé vàng” Maradona thổ lộ rằng ông không muốn gắn bó với môn thể thao vua nữa bởi sự khắc nghiệt khó ngờ của nghiệp huấn luyện viên.

img
Maradona không có duyên với nghề HLV. Ảnh: AP


Huyền thoại bóng đá 52 tuổi của Argentina thất vọng hoàn toàn về sự nghiệp làm chiến lược gia của mình sau khi bị thất sủng tại CLB Al Wasl.

"Tôi ghê rợn cái cách mà River Plate đã sa thải Almeyda rồi ngay sau đó bổ nhiệm Ramon Diaz làm HLV. Tôi không còn muốn làm việc trong thế giới bóng đá này nữa", Diego Maradona chia sẻ với Racio Nacional. "Ra mắt trong tư cách tân HLV chỉ sau ba ngày. Điều này khiến tôi ghê tởm và không cón chút hứng thú nào với nghề HLV nữa”.

Khi được hỏi về trường hợp Boca Juniors không còn muốn gắn bó với CLB Juan Roman Riqueleme dù vẫn đang thi đấu rất ấn tượng, Maradona đã từ chối đưa ra bình luận.
 
"Chuyện gì đã xảy ra giữa Riquelme, Carlos Bianchi và Daniel Angelici là vấn đề của họ. Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy nên tiếp tục chơi bóng, có điều là không phải cho Boca mà thôi”, Maradona chia sẻ thêm.