Cầu thủ mất "bi" vì nén đau thi đấu

(NLĐO)- Ngôi sao bóng bầu dục Paul Wood đã buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn do không chịu nghỉ thi đấu sau khi bị thương kinh hoàng trong trận đấu nảy lửa hồi cuối tuần qua.

img
Paul Wood bị thương nặng


Bị chấn thương nặng vùng háng và tinh hoàn bị vỡ trong một pha va chạm khủng khiếp, nhưng Paul Wood vẫn nén đau chơi đến hết trận. Kết quả là đội tuyển Warrington Wolves của Paul Wood chiến thắng 26-18 trước đội Leeds trong trận chung kết Super League Grand Final. Tuy nhiên sau đó anh đã phải tới bệnh viện cắt bỏ tinh hoàn.
 
Chàng cầu thủ 31 tuổi bị thương ngay đầu hiệp hai trong trận đấu trên sân Old Trafford. Bất cứ ai theo dõi trận đấu cũng có thể thấy Wood đau đớn khủng khiếp nhưng điều bất ngờ là anh vẫn tiếp tục thi đấu và thậm chí còn tham gia cuộc phỏng vấn sau trận đấu, không hề đề cập tới vết thương.
 
Hiện Wood đã ra viện sau ca phẫu thuật suốt đêm 8-10. Chàng cầu thủ dũng cảm tỏ ra khác lạc quan và thậm chí còn nói đùa về vết thương của mình.

Anh chia sẻ trên mạng Tweeter: “Tôi bị vỡ ‘bi phải’ sau một pha va chạm và phải “chia tay” nó”.

“Tôi mới ra viện. Thực sự tôi cảm thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó”.

Wood đã có vợ và hai con. Sau tai nạn đáng nhớ này, anh quyết định vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp bóng bầu dục của mình.

Tại môn thể thao vua, tai nạn tương tự cũng xảy đến với hậu vệ Ba Lan Lukasz Piszczek tối chủ nhật vừa qua khi Dortmund bị cầm hòa 1-1 trên sân Hannover 96. Trong một tình huống Piszczek lao về cứu nguy cho khung thành Dortmund nhưng lại lao thẳng vào cột dọc khiến khu vực nhạy cảm của cầu thủ này bị thương nặng.
 
Rất may là Piszczek không phải để lại “thứ gì” ở bệnh viện như trường hợp của Paul Wood.