Chelsea, Arsenal, Tottenham tranh thủ chia nhau tốp 3

(NLĐO) - Cùng thắng rất đậm ở vòng 21, ba ông lớn thành London là Chelsea, Tottenham và Arsenal tạm chia nhau 3 vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Marcos Alonso mở tỉ số cho Chelsea ở phút thứ 6

Thắng ấn tượng nhất chính là đội đầu bảng Chelsea khi đè bẹp chủ nhà và là đương kim vô địch Leicester City 3-0 nhờ màn trình diễn chói sáng của Marcos Alonso trong lúc đội hình vắng chân sút Diego Costa với tin đồn bị HLV Conte kỷ luật nội bộ (dù nhà cầm quân Ý nói anh bị chấn thương lưng). Tiền vệ trái đã đáp lại sự kỳ vọng của HLV Conte bằng "cú đúp", bàn còn lại do công của Pedro.

Sau thất bại trước Tottenham, Chelsea đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc theo cách không thể ấn tượng hơn. Suốt 90 phút so tài, Chelsea chỉ cho Leicester City dứt điểm 1 lần về phía khung thành Courtois. Ngược lại, đội bóng thành London liên tục vây ép khung thành Schmeichels để rồi ngay phút thứ 6, Marcos Alonso đã mở tỉ số nhờ sai lầm từ hàng phòng ngự Leicester.

Pedro ấn định chiến thắng ấn tượng 3-0 cho Chelsea

Bàn thắng thứ hai của tiền vệ người Tây Ban Nha đến ở phút 51 cũng từ một cú dứt điểm khá may mắn khi bóng trúng chân Wes Morgan đổi hướng. Hàng thủ Leicester khép lại một ngày tệ hại sau khi không cản được pha phối hợp đẹp từ Chelsea, để Pedro thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 ấn tượng.

Trong khi đó, 2 đội bóng thành London khác là Arsenal và Tottenham cùng có chiến thắng đậm 4-0 trước Swansea và West Brom. Qua đó, Tottenham và Arsenal tiếp tục bám đuổi Chelsea với khoảng cách kém hơn lần lượt là 7 và 8 điểm sau 21 vòng đấu.