Chelsea vừa hay vừa hên

Diego Costa bỏ lỡ 1 quả phạt đền, Chelsea đánh rơi 2 điểm khi bị Liverpool cầm chân 1-1 nhưng nhìn chung họ vẫn là đội bóng hài lòng nhất sau loạt trận đấu sớm của vòng 23 Giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 1-2.

Nhờ 2 đối thủ bám đuổi là Arsenal và Tottenham cũng sẩy chân, Chelsea gia tăng cách biệt ở ngôi đầu bảng thêm 1 điểm khi cùng hơn 2 đối thủ bám đuổi vừa kể trên 9 điểm khi Premier League còn 15 vòng đấu. Arsenal bất ngờ thua Watford 1-2 trên sân nhà còn Tottenham bị Sunderland cầm chân 0-0.

Có vẻ Chelsea vừa hay vừa may. Lần cuối cùng thầy trò Conte mất điểm (thua 0-2 trên sân của Tottenham hôm 4-1-2017), cả Arsenal và Liverpool đều không thắng ở cùng vòng đấu đó. Để gây sức ép cho The Blues, các đối thủ của họ phải tận dụng tốt cơ hội đội đầu bảng tạm vấp ngã để thu ngắn cách biệt nhưng 2 lần liên tiếp đều bỏ lỡ, Arsenal và Liverpool cũng như Tottenham có lẽ chỉ nên trách chính mình.

HLV Conte và Diego Costa vui mừng sau trận hòa Liverpool rạng sáng 1-2 Ảnh: REUTERS
HLV Conte và Diego Costa vui mừng sau trận hòa Liverpool rạng sáng 1-2 Ảnh: REUTERS

Buộc phải thắng trên sân nhà, kết quả hòa 1-1 vì thế được ví như một thất bại đối với Liverpool. Chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trận sau 9 lần xuất quân từ đầu năm, “Lữ đoàn Đỏ” ngày càng xa dần giấc mơ vô địch khi vẫn kém Chelsea đến 10 điểm đồng thời chôn chân ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu M.U và Man City cùng thắng ở vòng này, cuộc chiến giành vị trí á quân cũng như 3 suất còn lại (sau Chelsea) dự Champions League mùa tới sẽ khốc liệt hơn khi cách biệt giữa Tottenham, Arsenal, Liverpool và 2 đội thành Manchester rất sít sao.

Với phong độ, lối chơi và tâm lý của các cầu thủ Chelsea hiện tại, các ứng viên còn lại khó bắt kịp họ chứ đừng nói soán ngôi đầu bảng bởi không đối thủ lớn nào có được sự ổn định. Chỉ cần thắng Arsenal trên sân nhà tối 4-2, đội chủ sân Stamford Bridge không chỉ tiến một bước dài đến ngôi vô địch mà còn chôn vùi luôn hy vọng trở lại ngôi vua xứ sương mù sau 13 năm của thầy trò Wenger!