Cựu vô địch quyền anh thế giới bị bắn vào mặt

(NLĐO)- Cựu vô địch quyền anh thế giới Hector "Macho" Camacho bị bắn vào mặt khi đang ngồi trong ô tô ở Bayamon (thủ đô Puerto Rico) hôm 20-11. Các bác sĩ cho biết ông rất nguy kịch nhưng vẫn còn hi vọng sống sót.

img
Cựu vô địch quyền anh thế giới Hector ''Macho'' Camacho. Ảnh: AP

Camacho được đưa vào bệnh viện Centro Medico ở San Juan, trong khi người bạn ngồi cùng xe với ông đã bị bắn chết, Hãng tin AP dẫn lời giám đốc bệnh viện Ernesto Torres cho biết.
 
Bác sĩ Torres cũng cho biết thêm rằng một viên đạn đã đi xuyên cằm Camacho và qua đầu, một viên nằm trong vai phải khiến hai đốt xương sống bị vỡ. Những vết thương này có thể làm nhà cựu vô địch quyền anh thế giới liệt toàn thân.

"Camacho đang cực kỳ yếu, chỉ có thể hy vọng cơ thể mạnh mẽ của anh ấy sẽ giúp anh chống chọi với những vết thương nghiêm trọng đó”, bác sĩ cho biết.

Theo lời cảnh sát, hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm nào sau vụ xả súng.
 
Đại diện của Camacho - ông Steve Tannenbaum cho biết bạn bè của võ sĩ nổi tiếng này khẳng định chắc chắn ông sẽ làm được điều kỳ diệu. "Cậu ấy giống như một con mèo với 9 kiếp. Cậu ấy sẽ vượt qua tất cả” bạn bè của Camacho khẳng định.

Camacho sinh ra ở Bayamon và từng giành các danh hiệu vô địch thế giới ở hạng cân siêu nhẹ, nhẹ và bán trung trong thập niên 80. Ông từng đánh bại những võ sĩ nổi tiếng như Felix Trinidad, Julio Cesar Chavez và Sugar Ray Leonard. Năm 1997, Camacho đã hạ knock out Leonard, chặn đứng hy vọng trở lại của cựu vô địch thế giới người Mỹ. Thành tích trong sự nghiệp của ông là 79 trận thắng và 3 trận thua.

Khi đạt tới đỉnh cao của thành công và sự nổi tiếng, Camacho lại chìm trong ma túy và rượu. Năm 2007, ông bị kết án 7 năm tù vì ăn trộm trong một cửa hàng máy tính tại Mississippi. Trước đó, vào tháng 1-2005, ông cũng từng bị bắt vì tội tương tự, không những thế cảnh sát còn tìm thấy ma túy trong người ông.