Đánh bại chủ nhà Trung Quốc 5-1, Thái Lan gây sốc

(NLĐO) – Trên sân An Huy, màn trình diễn nghèo nàn, thiếu tinh thần đồng đội và yếu tính chiến đấu khiến đội tuyển Trung Quốc phải chấp nhận thất bại tệ hại nhất trong nhiều năm trở lại đây với tỉ số 1-5 trước đội khách Thái Lan.

Ở trận đấu diễn ra vào tối 15-6, HLV trưởng Jose Camacho có phần chủ quan khi cất nhiều vị trí chủ chốt trên băng ghế dự bị nhưng ông thầy người Tây Ban Nha không phải mất nhiều thời gian để nhận ra không thể kiểm soát được lối chơi của đội chủ nhà. Chính xác là chỉ trong vòng chưa đầy 25 phút đầu tiên, Trung Quốc đã để thủng lưới đến hai bàn từ những sai sót đáng trách của hàng phòng ngự. 

img
Một pha bóng tấn công của Gu Lei (26, TQ)

Các bàn thắng của Anan Pokkhao (16’) và Adisak Khaisorn (23’) đã dội những gáo nước lạnh, lay tỉnh những đôi chân mơ ngủ của Trung Quốc và HLV Jose Camacho ngay lập tức thay liền ba vị trí. Động tác thay người có vẻ mang lại hiệu quả cấp thời khi chân sút dự bị Yu Da-bao kiếm được ngay quả penalty để đồng đội Wang Yong-bo rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 phút 32.

Tuy nhiên, như Tân Hoa xã bình luận, bàn gỡ này chỉ làm “hồi tỉnh tuyển Trung Quốc trong chốc lát” mà thôi! Thái Lan ở chuyến du đấu này cũng để nhiều ngôi sao ở nhà nhưng vẫn là đội bóng nắm toàn bộ quyền kiểm soát trên sân và việc Adisak Khaisorn hoàn tất “cú đúp” ở phút 52 đã bẻ gãy mọi hy vọng mong manh của đội chủ nhà.

img
Gao Lin và Phairod Sokham (77, Thái Lan)

HLV Jose Camacho tung thêm hai vi trí dự bị vào sân sau bàn thua thứ ba nhưng tình hình không được cải thiện cho đội chủ nhà. Trái lại, Trung Quốc còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 61 (Chanathip Songkrasin) và 87 (Sarawut Masuk). Một thất bại không thể tượng tưởng nổi trước giờ bóng lăn đối với các tuyển thủ Trung Quốc, nối dài chuỗi trận thất bại lên con số 3 chỉ trong vòng chưa đầy một tháng của đội bóng Hoa lục (trước đó đã để thua Uzbekistan 1-2 và Hà Lan 0-2).

img
Chiến thắng quả cảm của đội khách Thái Lan

Thất bại mới nhất này, theo dư luận báo chí Trung Quốc, cũng phủ bóng lên tương lai của nhà chiến lược người Tây Ban Nha, Jose Camacho. Các cổ động viên có mặt trên sân An Huy đã hô to điệp khúc “từ chức” hướng về Camacho khi tỉ số trận đấu đã là 1-5. Hơn hai năm trước, cũng tại sân bóng này, Trung Quốc đã giành thắng lợi 1-0 trước Jamaica nhưng sau trận đấu, HLV Gao Hong-bo bất ngờ tuyên bố từ chức và Camacho được bổ nhiệm vào vị trí này từ đó. Theo giới chuyên môn, Camacho đã không tạo được dấu ấn đáng kể gì cho đội tuyển Trung Quốc mà đáng nói nhất là Trung Quốc thậm chí còn không lọt được vào vòng chung kết khu vực, tranh 1 trong 4,5 suất đại diện châu Á tham dự VCK World Cup 2014.